Mẹ chồng chê con dâu không tương xứng, khi về già lại xin đến ở chung vì một lý do ‘‘đắng lòng’’
Bà Nghiêm Sương, 68 tuổi, sống ở thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc, có một con trai tên Hiểu Minh. Sau khi chồng mất, bà gắng sức nuôi con một mình, luôn muốn dành điều tốt đẹp cho Hiểu Minh, người mất cha lúc 7 tuổi. Hiểu Minh giờ đã thành đạt, sở hữu nhà máy ô tô với thu nhập 80.000 NDT mỗi tháng. Năm 35 tuổi, anh kết hôn với Tiểu Phương, cô gái trẻ hơn 9 tuổi và chưa có công việc ổn định, điều này khiến bà Nghiêm không hài lòng và khuyên con trai chọn vợ "môn đăng hộ đối". Tuy nhiên, Hiểu Minh vẫn quyết tâm lấy Tiểu Phương. Sau khi kết hôn, họ sống riêng, nhưng sóng gió bắt đầu khi bà Nghiêm thường xuyên đến nhà và chỉ trích Tiểu Phương về việc không có công việc ổn định và cách chăm sóc chồng. Tiểu Phương im lặng chấp nhận và vẫn kinh doanh quần áo online, không muốn Hiểu Minh phải lo lắng. Thời gian trôi qua, sức khỏe của bà Nghiêm ngày càng yếu.
Trong những tuần bà Nghiêm nhập viện, Tiểu Phương luôn sắp xếp công việc để thăm nom mẹ chồng. Khi biết bà cần người chăm sóc, cô quyết định làm việc tại nhà. Sau khi ra viện, bà Nghiêm đến nhà con trai, xin lỗi Tiểu Phương vì những lời lẽ trước đây. Tiểu Phương cảm thấy khó xử nhưng đáp rằng cô không trách móc bà và sẽ suy nghĩ về việc sống chung. Bà Nghiêm xúc động xin lỗi và Tiểu Phương ôm bà, đồng ý mời bà đến sống chung. Hiểu Minh cũng có cảm xúc lẫn lộn nhưng cuối cùng quyết định đón mẹ về. Từ đó, mối quan hệ giữa bà Nghiêm và Tiểu Phương trở nên tốt đẹp hơn, và gia đình họ sống hòa thuận, hạnh phúc.




Source: https://kenh14.vn/me-chong-che-con-dau-khong-tuong-xung-khi-ve-gia-lai-xin-den-o-chung-vi-mot-ly-do-dang-long-215240924195929346.chn